Dải đất hình chữ S của ta đã phải trải qua bao nhiêu trông gai, thử thách mới có được như ngày hôm nay. Hiện nay một đại dịch đang làm chao đảo toàn thế giới cũng như Việt Nam. một lần nữa, đất nước nhỏ bé của ta đã phải khiến cho toàn thế giới phải nể phục. Vậy nhờ đâu mà ta có thể đứn vững trước đại dịch covid 19 này? Có rất nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng nhấ đó chính là tinh thần dân tộc, đoàn kết, dũng cảm. Chưa bao giờ như bây giờ hai tiếng Việt Nam lại trở nên thiêng liêng tha thiết, trở thành điểm tựa tinh thần, trở thành nơi an toàn của con người trước đại dịch toàn cầu. chúng ta cùng nhau đoàm kết thực hiện chỉ đạo của nhà nước. Bao nghĩa cử cao đẹp của những tấm lòng vì cộng đồng. Trên mạng xã hội người người chia sẻ cho nhau về cách chống dịch có hiệu quả. Và dường như ai cũng trở nên thật dễ thương trong việc nghiêm túc thực hiện chỉ thị "ai ở đâu ngồi yên ở đấy". CHúng ta hãy cùng nhau hoà trong cái TA rộng lớn của toàn dân tộc để làm nên SỨC MẠNH VIỆT NAM.