$Vy$ $gửi$
Dôn Ki-hô-tê là một người quý tộc nghèo nhưng lại có một ước mơ sâu sắc. ông có một ước mơ về truyện kiếm hiệp. Nhưng lại là mù quáng. Với ngoại hình gầy gò, cao lênh khênh, cưỡi trên lưng một con ngựa còm Rô-xi-nan-tê. Nhưng ông lại lòng dũng cảm của một hiệp sĩ giang hồ trừ gian diệt ác, cứu người lương thiện. Nó cònđược thể hiện khi, ông tưởng tượng cái cối xay gió là nhân vật chiến đấu của mình. Cho thấy, ông có một thứ mù quáng về truyện kiếm hiện. Ông chiến đấu với nó chả khác nào tự "giết" bản thân. Một trận đấu khong ngang bằng cân sức. Thế nhưng, lão lại có tình yêu say đắm và tấm lòng thủy chung. Lão nhịn ăn sáng để nghĩ dến ngàng, đêm không ngủ đẻ nghĩ đến nnangf. Tóm lại, khái quát lại nhân vật Đôn Ki-hô-tê dù có những phẩm chất tốt nhưng lại là nhân vật đại diện cho những con người mơ mộng, ảo tưởng, hão huyền, không thực tế.