Trong văn học trung đại đã có nhiều tác giả viết về đề tài thân phận người lao động nghèo trong xã hội. Người lao động nghèo, là nạn nhân của chế độ phong kiến với những điều luật hà khắc, bất công. Họ phải làm công cho địa chủ mà dù làm nhiều, làm vất vả tới đâu đáp lại sự hi sinh ấy là sự thiếu thốn, cuộc sống cơ cực,khổ sợ, họ bị bóc lột sức lao động nặng nề. Hơn hết là họ phải nộp thuế mà với mức thuế cắt cổ dân.Thật đáng thương thay cho những người nông dân.Dù cho hị có phản kháng,cầu xin thì cũng bị những người quỳn cao kia hành hạ đánh đấp, bóc lột sc lao động.Em thấy cảm thông cho những người lao động nghèo trong xã hội phong kiến.Chúng ta cần lên án ,,tố cáo XH cũ