Trên đời này có những người rất nhát gan , sợ chết , dùng những hành vi đê tiện nhất để sống . Nhưng bên cạnh đó có một số người rất dũng cảm , em đã trải qua một câu chuyện mà không thể quên về một người rất dũng cảm . Vào thời điểm mưa lũ chính là lucf những tai hoạ có thể xảy ra lúc nào không hay biết , lúc đó , khi đi học về , thằng Tuấn học lớp 3B đi trên đường thấy chuồn chuồn thì bắt , ai ngờ trượt chân ngã xuống sông , thấy thế , em nhảy xuống giúp nó nhưng ai dè nước sâu , cả hai đứa hụp lên hụp xuống , uống cơ man nào là nước . May mà lúc đó , chú Ba , nha ven sông thấy , nhảy xuống vớt hai đứa lên . Khi về nhà , em kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ và hai mẹ con đem chút quà đền đáp cho chú , nhưng chú nhất quyết không nhận mà chú còn dặn dò em phải cẩn thận . Đêm đó , em thầm nghĩ chú Ba là một người rất dũng cảm , giúp đỡ người khác mà chẳng đòi hỏi đền đấp gì , chú Ba là một người anh hùng dũng cảm trong mắt em .