Mùa thu đến với những tia nắng vàng dịu, với những cơn gió se lạnh và với hương hoa sữa nồng nàn. Em lại háo hức đón chờ một đêm Trung thu phá cỗ thật vui nhộn, tưng bừng. Nhưng sau đêm phá cỗ, đường phố và khu nhà văn hóa lan tràn vỏ bánh, kẹo, giấy, báo,…Nên em đã nghĩ ra một cách làm sạch lại khu phố . Lúc đó cúng là lúc Trung Thu vừa qua nên mọi người còn ngồi nói chuyện .Em ngồi một lúc lâu nghĩ ra một cách . Em đã dùng tài nói chuyện để thuyết phục các cô,bác ko vứt rác bừa bãi và dọn dẹp sạch khu phố .Nghe xong các cô , bác mới hiểu ra và làm sạch lại khu phố. Em rất thích điều đó vì em đã làm 1 việc tốt và bảo vệ được khu phố xanh sạch đẹp của em.