Tô Hoài là nhà văn tiêu biểu chuyên viết về thể loại truyện ngắn. Ông đã để lại cho chúng ta một kho tàng các tác phẩm nổi tiếng nhưng có lẽ để lại trong lòng ấn tượng người đọc nhất có lẽ là "Bài học về đường đời đầu tiên". Tác phẩm đã kể về một chú Dế Mèn có tính cách hống hách, nagng ngược, kiêu căng và chẳng coi ai ra gì. Cũng chính bởi tích cách ấy mà chú đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng và rút ra được bài học quý giá cho mình. Đọc truyện, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng Dế Mèn là kẻ gián tiếp đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt bởi lẽ chỉ vì cái thái độ coi thường, trêu chọc chị Cốc của chú mà chị Cốc đã hiểu nhầm Dế Choắt - khiến chú trọng thương và mất đi sự sống. Sự việc ấy đã khiến Dế Mèn rất ân hận. Thật may là chú đã biết nhận lỗi và sửa sai, rút ra một bài học quý giá cho riêng mình. Vâng, các bạn ạ. Đừng hống hách, ngang ngược, đừng tự cho mình là giỏi nhất bởi trên thế giới này còn rất nhiều người giỏi hơn ta!
=> Phó từ: được, đã