Trong mỗi người chúng ta ai cũng có hoài bão, ước mơ cho riêng mình. đối với tôi cũng vậy, tôi luôn có một ước mơ ấp ủ cho riêng mình. Tuy ước mơ của tôi thật nhỏ bé với bao người nhưng tôi cảm thấy đó là việc làm ý nghĩa nhất mà tôi từng làm. Tôi đã thực hiện được vào năm nay, đó là một buổi tổ chức sinh nhật nhỏ mà tôi dành tặng cho ba mẹ : chỉ là một chiếc bánh gato nhỏ tôi đã thức cả trưa làm, hai ba dĩa bánh kẹo tôi tôi lấy tiền dành dụm từ lâu. Khi thấy nụ cười của ba mẹ và lời cảm ơn, tôi thấy thật vui sướng và có chút ngại ngùng. Chả hiểu sao tôi lại thấy cảm giác như đang sinh nhật chính bản thân tôi vậy, đó là một cảm giác không ai có thể cảm nhận được ngoài tôi. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực, tôi cũng không chắc đó là ước mơ hay chưa nhưng khi làm được nó tôi đã nhận được kết quả hơn cả mong đợi. Tôi cũng chúc bạn sẽ hoàn thành được điều mà bấy lâu nay bạn mơ ước, và cũng nhận được kết quả mà bạn xứng đáng có được.