Chắc hẳn ai sinh ra cũng đều có một ước mơ của riêng mình. Có ước mơ thì chúng ta mới có sự cố gắng, nỗ lực hơn. Và bản thân tôi cũng vậy, tôi luôn có một ước mơ của riêng mình. Và để đạt được nó, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Và tôi cũng không thể ngờ rằng, mình đã đạt được ước mơ đó-ước mơ đậu vào một ngôi trường chuyên. Đó là niềm vui không thể nào diễn tả được đối với chúng ta. Để thực hiện được điều đó là cả một quá trình rèn luyện, cố gắng học tập. Bởi vì thành công không phải tự nhiên mà có, nó xuất phát từ tâm hồn mỗi chúng ta. Khi đạt được ước mơ đó, hai từ ''hạnh phúc'' luôn in sâu mãi trong tâm trí, cái cảm xúc ấy không thể nào diễn tả được bằng lời. Vui quá! Thật là vui.