Ra chơi,lũ học sinh chúng tôi đều chạy ra sân như lũ kiến hành quân.Sân trường lúc ra chơi rất nhộn nhịp.Các bạn nữ có vài bạn thì đọc sách,còn vài bạn thì trò chuyện với nhau nhìn rất vui vẻ.Các bạn nam thì chơi đá bóng hoặc đá cầu.Những hàng cây bàng thoang thoảng cơn gió nhẹ xuống nơi các bạn nữ đang trò chuyện.Tiếng vui đùa của các bạn cùng tiếng chim hát líu lo càng thêm khung cahr nhộn nhịp.Các bác phượng già thì đang nằm trong một góc tỏa ra những bông hoa đỏ rực nhìn rất đẹp.Thầy hiệu trưởng đi ra tiếng trống"tùng tùng tùng" vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc.