Cổng trường mở ra là một văn bản của tác giả Lý Lan đã để lại cho người đọc những ấn tượng sâu sắc. Đêm trước ngày khai trường của con, mẹ không thể chợp mắt ngủ được. Mẹ nghĩ về ngày khai trường đầu tiên của chính bản thân mình. mẹ lo cho tương lai sau này của con, mong con sẽ trưởng thành, khôn lớn. Mẹ luôn tin tưởng, đặt niềm tin vào nền giáo dục của nhà trường, đó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của thế hệ trẻ.Khác với những tâm trạng của mẹ, người con thì có cảm xúc rất vui và háo hức, mong đợi, sắn sàng cho ngày khai trường. Cùng mẹ chuẩn bị giày dép, sách vở,....Đó như là những dòng nhật kí tâm tình, sâu lắng của mẹ, tự tâm sự với bản thân mình. Bài văn giúp nguời đọc, người nghe cảm nhận được tình acrm của mẹ dành cho đứa con bé bỏng của mình, mẹ luôn lo lắng cho con, mong con trưởng thành và vững vàng trên con đường học tập.