Tết!Tết là lúc sum vầy của mọi người, các thành viên trong gia đình. Dù ở nơi đâu, dù xa hay gần thì ai cũng phải nhớ tới nhau trong những ngày tết đoàn viên. Không khí ngày tết khác hẳn với các ngày khác. Không hiểu sao? Tết về nhà nào cũng đi ra đi vào tấp nập, các phiên chợ thì náo nhiệt, bân rộn mà ai cũng vui vẻ với nhau. Đường phố tràn ngập đèn hoa lung linh đủ màu, mặt ai cũng rực rỡ như hoa mặc dù phải co ro dưới cái lạnh của thời tiết. Cây đào, cây quất ở khắp mọi nơi mang thêm những may mắn, hi vọng và tràn ngập niềm vui đến với năm mới. Ở mọi nẻo đường, chỗ nào cũng chật kín người, nào là: những người đi chơi, đi ăn...,Tết đến mang bao niềm vui tới mọi người, không khí ấm áp bên gia đình, những đứa con xa gần đều tụ họp bên nhau với những người thân. Mỗi lần tết đến là mỗi lần gia đình bỏ hết các sự khúc mắc, xui xẻo,..trong năm cũ để cùng nhau đón những cái may mắn về nhà.Các chú chim, ong, bướm cũng không kém phần bận rộn vào những ngày tết...Không khí ngày tết làm cho tôi cảm thấy được sự ấm áp hơn với mọi người, không khí bận rộn tấp nập mà trên khuôn mặt ai cũng cười thật tươi...Tôi cảm thấy rất trân trọng những khoảng khắc trong khống khí tết này vì nó làm tôi thêm yêu những người xung quanh và yêu đời hơn.
*Chú thích:
In đậm và gạch chân: Câu so sánh
In đậm và nghiêng: Câu nhân hoá
Câu đặc biết: Tết!
CHÚC BẠN HỌC TỐT