Cũng giống như nhiều gia đình truyền thống khác ở Việt Nam, gia đình tôi có 4 người: Bố mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi là trụ cột của gia đình. Ông là một cảnh sát, và là người kiến tiền để trang trải cuộc sống gia đình tôi. Mẹ tôi đã từng là một nhân viên bán hàng nhưng bà ấy đã trở thành một người nội trợ sau khi có chúng tôi. Mỗi ngày mẹ tôi thường đưa tôi và em trai tôi đến trường, sau đó đi chợ, nấu cơm đó và tôi về nhà lúc 11 giờ trưa. Vào buổi tối, mặc dù bố tôi rất bận bịu với công việc nhưng thỉnh thoảng ông vẫn giúp mẹ tôi đón tôi về sau mỗi lớp học thêm. Anh em chúng tôi có chung công việc nhà. Công việc của chúng tôi là cho cá ăn, dắt chó đi dạo, lau dọn bàn học và giặt quần áo vào cuối tuần. Trên hết, tôi thấy rằng mẹ tôi là người chịu nhiều gánh nặng nhất trong gia đình. Vì vậy chúng tôi thường xuyên chia sẻ công việc nhà với bà. Chúng tôi tin rằng san sẻ công việc nhà cùng nhau tốt hơn là chia đều công việc nhà cho từng người.
Chúc bạn học tốt
Bài này mình lấy bài văn cô mình cho làm á