Trả lời:
Em đã đi tham quan rất nhiều chỗ có cảnh đẹp nhưng cảnh đẹp mà em thích nhất là cảnh đẹp thiên nhiên ở Hồ Ba Bể.
Vào giữa kì 2 vừa rồi, nhà trường em tổ chức cho học sinh đi thăm quan ở Hồ Ba Bể. Tối hôm đó, em rất háo hức, mẹ bảo em đi ngủ đi để mai dậy còn đi, vì em háo hức quá không ngủ được nên mãi vì sau em mới ngủ được.
Đến sáng hôm đó, khi tới nơi em thật phong cảnh lúc đó rất dễ chịu. Trời lúc đó trong xanh và trắng trẻo. Hồ Ba Bể rộng bát ngát, nước trong xanh như ngọc bích, nổi bật giữa núi rừng hùng vĩ của miền thượng du Bắc Việt.
Xung quanh hồ là các bản nhà sàn của người Tày, sau một ngày dạo chơi trên hồ du khách có thể dừng chân và nghỉ ngơi ở chốn này, sống trong không khí ấm áp đượm tình mến khách của bà con dân bản, nhà sàn ở đây to rộng và thoáng mát quý khách sẽ được thưởng thức các món ăn truyền thống của người dân miền núi Ba Bể, nhấp những chén rượu ngô thơm mùi nếp, các tiết mục đặc sắc của đội văn nghệ thôn Pác Ngòi chắc hẳn sẽ ngất ngây lòng du khách.
Em rất thích Hồ Ba Bể em mong em sẽ có một ngày nào đó được quay trở lại nơi này.