Vào đầu năm học , em đã thức dậy sớm để đi học ,em mặc đồng phục của trường đầu tóc gọn gàng với một cặp sách , bút , sách đều mới . Khi em đi học ,ba dẫn em đến trường ,lúc đó em rất rụt rè , em đã khóc vào lúc ấy thì cô giáo lớp một mặc một áo dài thước tha đến và cầm tay em và nói :" thôi em năm nay cũng đã vào lớp một rồi ko đc khóc nhè nữa nha ! Mà em tên gì vậy?" Em đáp : dạ em biết rồi ạ , em tên là Trần Anh Thi ạ ." Khi buổi đầu em bắt đầu làm quen với một vài bạn trong lớp . Vào buổi thứ hai vào giờ ra chơi em bị ngã lúc đó em rất đau nên ko đi đc , vào lúc đó có một bạn tên là Trần Ngọc Xuân Vy bạn ấy đã dẫn em đi đến phòng y tế . Từ lớp một đến bây giờ em vẫn còn rất thân với bạn ấy , bạn ấy và em luôn giúp đỡ nhau trong việc học tập . Từ đó em và bạn ấy thân nhau , mỗi ngày vào giờ ra chơi em cùng đi với nhau ,lâu lâu em cùng bạn ấy trốn lên lầu chơi với nhau rất vui , em cảm ơn ngày hôm ấy ,em đc học cùng bạn ấy và đc làm quen với bạn ấy .