Trong cuộc sống, mỗi chúng ta phải có tấm lòng nhân hậu. Hôm nay, em sẽ kể lại việc làm về lòng nhâu hậu mà em đã từng làm. Nếu bạn đến các ngôi chùa thì có thể thấy nhiều người ăn xin tại các lối vào chùa. Tháng một vừa qua, em và gia đình đã đến đền " Cô Chín Sòng" ở miền Trung. Đường đi từ miền Bắc đến Trung là khá xa. Vì vậy, gia đình em bắt đầu đi từ lúc 12 giờ đêm để có thể đến nơi nhanh chóng. Mọi người bận việc sắp lễ vô cùng. Trong lúc tham quan ngôi chùa, em thấy có một bà ăn xin cùng với đứa cháu tầm 3 tuổi . Thấy vậy, em liền lấy ra 2 miếng bánh mì chưa ăn cho hai bà cháu. Vì biết được đứa bé đang bị bệnh mà bà không có tiền mua thuốc nên em đã lấy số tiền mà mình có được. Với số tiền đó, em mong bà có thể mua thuốc cho đứa cháu. Gia đình bà khó khăn, bố mẹ đứa trẻ mất sớm. Vì vậy bà phải chăm sóc cho đứa trẻ.Em vội khuyên mọi người góp tiền giúp hai bà cháu. Đó là một việc làm nhỏ nhưng em cảm thấy rất vui khi được giúp đỡ người khác. Hãy giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và hãy mở rộng trái tim yêu thương tới mọi người nhé !