Trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường thì em thích nhất là môn toán. Đó là bởi vì môn toán vô cùng thú vị và bổ ích. Đầu tiên là môn toán giúp cho em hình thành được những tư duy sáng tạo, logic, giúp cho nó ngày càng phát triển. Thứ hai, môn toán còn vận dụng được vào nhiều môn khác như : vật lí, hóa học... khiến cho các bộ môn ấy càng thú vị hơn, có sự liên quan, logic. Mỗi khi được học toán, em lại cảm thấy toán là một môn học vô cùng thú vị, các kiến thức về phân số, đường thẳng, ... luôn được em ghi chép đầy đủ và sạch sẽ vào vở. Em càng thích môn toán hơn là bởi vì mỗi khi được thầy cô giảng giải cho một bài toán khó, em hiểu được và áp dụng đc nó vào nhiều bài khác. Đặc biệt hơn, điều thứ ba mà e thích môn toán hơn các môn khác là vì tính áp dụng, ứng dụng của nó vào thực tế cuộc sống. Chẳng hạn như khi mua một món đồ, ta đều phải rút ra số tiền tương ứng để mua số đồ đó... Đó chính là tất cả lí do mà em thích toán, em sẽ tiếp thu và trau dồi kiến thức của mình.