Thời gian trôi qua, tấm thoắt đã hết những ngày tháng đó. Những ngày tháng mà tôi còn là một học sinh tiểu học, một học sinh đầy ngây ngơ, bỡ ngỡ. Nhưng với những sự dìu dắt tận tụy của các thầy, cô giáo tôi giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thật cảm ơn thầy, cô. Nhưng giờ đây lại sắp đến ngày phải tạm biệt. Tôi mong rằng sau khi bước vào ngôi trường mới tôi lại được trưởng thành hơn, được hiểu biết nhiều hơn. Những điều đó cần dựa vào sự nỗ lực của tôi và sự giúp sức của các thầy, cô nữa. Tôi mong rằng các thầy, cô dạy tôi các năm học tới đây cũng sẽ tốt bụng, dìu dắt, tận tụy,... với học sinh như những thầy, cô đã từng dạy tôi vậy. Thật cảm ơn những người thầy, cô!
#Gửi bạn, học tốt nhé
~Gaconcute1809~