Trong tất cả các bộ môn học như toán, lý, hóa, văn, sử, địa,....Bộ môn nào cũng giúp em có tương lai sáng, nhưng em chỉ thích nhất bộ môn họa ( hay còn gọi là môn Mĩ Thuật). Vì em thích nhất bộ môn này nên em quyết định sẽ làm nghề họa sĩ sau này. Nhưng bố mẹ em nói: " Môn này có gì đâu mà học, học mấy môn chính đi, nghề này ra ngoài làm lương 3 cọc 3 đồng". Em phản đối suy nghĩ của ba mẹ em, vì nghề nào cũng là nghề, mình yêu thích nghề thì mình phải làm được nó, không nghề nào hơn nghề nào cả, chỉ quyết định vào mình thích môn nào để mình làm nghề đó không ai có thể cấm cản được, và em vẫn sẽ quyết định học bộ môn họa để sau này làm một học sĩ giỏi không bị bố mẹ chê bai nữa.
Tham khảo nhé.