Ngày khai trường là ngày quan trọng trong mỗi năm học. Năm nay, ngày khai trường của em trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó là ngày khai trường đầu tiên mà chúng em không được đến trường. CHúng em chưa bao giờ dám tưởng tượng hay nghĩ rằng mình sẽ phải khai trường qua màn hình online như thế này. Nhưng rồi ngày đó lại đến đầy bất ngờ và ngỡ ngàng. Em mặc đồng phục mà trong lòng thì thật hồi hộp, lo lắng. Mở màn hình zoom từ 6 rưỡi mà em đã thấy cô giáo và các bạn. Nhạc được bật lên. Em cùng các bạn hát quốc ca nhưng không thể mở mic mà chỉ hát vang trong tự hào. Íi nhất trong tình hình dịch bệnh này, không thể làm gì hơn được mà chỉ có thể học, khai giảng bằng hình thức này. Nhưng còn được ở đây, còn được an toàn và còn được đến trường, điều đó đã ý nghĩa lắm rồi.