Tinh thần yêu nước! Một trong những điều mà mỗi con người trên Trái Đất này cần có. Tinh thần yêu nước chính là nét đẹp văn hóa của mỗi dân tộc, của mỗi quốc gia trên Thế Giới này. Lòng yêu nước bao gồm rất nhiều thứ tình cảm gộp lại: tình yêu gia đình, yêu quê hương, yêu cái chất phát, mộc mạc của người dân nơi đây,...Nó có lẽ bắt nguồn từ những sự vật giản dị nhất, đó có thể là từng tách trà hay từng cái bát. Đó cũng chính là lòng yêu nước đang nảy sinh trong con người bạn. Thật đúng với câu nói "Kiến tha lâu cũng đầy tổ", con người chúng ta cũng như vậy, yêu từ những điều nhỏ bé nhất, dần dần sẽ tích tụ nên một tình yêu lớn lao như biển cả. Đối với bất cứ ai, lòng yêu nước có ở mọi lúc, mọi nơi, theo ta suốt cuộc hành trình làm người, chung thủy với chúng ta từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Theo tôi, đó cũng chính là mục đích để mỗi con người có thể sống, có một lý do nhất định để tồn tại, không ai vô dụng khi có một lòng yêu nước lớn lao cả. Hãy yêu đất nước của bạn ngay bây giờ khi còn có thể...
Câu rút gọn: Hãy yêu đất nước của bạn ngay bây giờ khi còn có thể...
Câu đặc biệt: Tinh thần yêu nước!
$\text {#No_copy}$
$\text {#We_are_one}$