Mẹ - người duy nhất ta mang ơn nặng nhất trong cuộc đời . Suốt 9 tháng 10 ngày mẹ mang nặng đẻ đau . Chúng ta phải biết yêu quí tôn trọng mẹ , bởi vì nếu không có mẹ thì cũng không có ta trên cuộc đời này . Mẹ cx chính là những vị Bồ tát đã độ trì ta xuống đây . Mẹ đã phải đi nhẹ nhàng , chăm sóc cái mang thai của ta từ khi ta còn bé như hạt đậu . Đã vậy , nhiều lần ta còn chót cãi mẹ , đã k hiểu được cái cảm giác sót xa của mẹ lúc đó . Những lần ta bị ốm , mẹ cx là người thức trắng chăm sóc ta từng li từng tí .Lúc ta còn nhỏ , nghe tiếng khóc của ta cx làm mẹ đau lòng . Đã bao lần mẹ gạt đi nước mắt để cầu mong ta được sống khoẻ mạnh . Tóm lại , mẹ là người ta cần tôn trọng nhất , người đã chăm sóc cho ta từ khi ta còn đỏ hỏn đến khi ta xa rời . Ta cần yêu quí , tôn trọng mẹ .
*No copy