Vào một ngày đẹp trời, chúng em chuẩn bị vào tiếp học đầu tiên của sáng thứ 3. Bỗng, trường em bị cúp điện và các bạn bắt đầu xôn xao. Thầy cô vội vàng chạy đi xem tình hình và nhờ em-lớp trưởng quản lớp. Cô vừa đi, các bạn nói chuyện, chơi đùa vui vẻ mặc em có khuyên bảo. Thấy lớp thế, em càm thước đọc lên bàn và giải thích: "Hiện tại trường ta đang cúp điện, các bạn chạy như thế rất là nóng, các bạn nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến những lớp khác. Hay chúng ta chơi nối từ trong khi chờ điện mở lại được không?" Em vừa dứt lời các bạn liền đồng ý và trò chơi diễn ra rất vui vẻ. Khi điện được bật lên cũng là lúc bắt đầu tiết học lại, cô giáo thế lớp đang chơi nối từ vui vẻ nên đã tuyên dương em vì biết giữ lớp và nghĩ ra trò trơi để các bạn cùng chơi đùa vui vẻ khi đợi có điện lại.
~Nếu đc, mong bạn cho mk 5 sao, cảm ơn và câu trả lời hay nhất. Cảm ơn và chúc bạn học giỏi~