When I was a child, I always wondered why people could fit into a tiny TV. I was so stupid enough to try to find someone inside the TV. Only later did I know that the people I saw on TV were all filmed and projected images. TV is miraculous, I feel. The first TV went on sale in 1938. The TV was originally available in black and white. Then a new color TV was born. Today, we have TVs with large screens that have great color and great sound. The TV has a variety of channels with featured topics suitable for different ages. People often use TV to follow daily news, watch movies and entertainment programs. Although there are now many other products such as phones or computers, TV is still one of the indispensable items for every home. My family often sits together to watch TV very cozy.
Bản dịch:
Hồi còn nhỏ tôi luôn thắc mắc tại sao con người có thể chui vừa vào trong chiếc TV bé tí tẹo. Tôi còn ngớ ngẩn đến mức cố gắng tìm kiếm ai đó bên trong chiếc TV. Mãi sau này tôi mới biết những người mà tôi nhìn thấy trong TV đều là hình ảnh được quay dựng và trình chiếu. Tôi cảm thấy TV thật là thần kỳ. Chiếc TV đầu tiên được rao bán vào năm 1938. Ban đầu TV chỉ có hai màu đen trắng. Sau đó TV màu mới được ra đời. Ngày nay chúng ta đã được sử dụng những chiếc TV với màn hình lớn có màu sắc bắt mắt và âm thanh tuyệt vời. TV có đa dạng các kênh với những chủ đề đặc trưng phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Người ta thường dùng TV để theo dõi những tin tức hằng ngày, xem phim và các chương trình giải trí. Tuy hiện nay đã có nhiều sản phẩm khác như điện thoại hay máy vi tính nhưng TV vẫn là một trong những đồ vật không thể thiếu đối với mỗi nhà. Gia đình tôi thường cùng nhau ngồi xem TV rất ấm cúng.
XIN HAY NHẤT Ạ!