Trong cuộc chiến đấu với dịch Covid _19 ngày nay đang rất gặp khó khăn và nguy kịch. Chúng ta nên làm gì ? Người dân Hải Dương thắc mắc và hỏi . Giữa cuộc chiến đấu gần sát với cái chết như vậy, mỗi con người nên có một ý thức chung chính là giữ vj sinh chung. Có một số người dân ở Haỉ Dương nói : "Tôi chẳng quan tâm" hay "Bị thì bị thôi, tôi sẽ chẳng để thứ đó ngăn cản việc mình vui chơi tiệc tùng". Nếu họ cứ nghĩ như thế thì chắc chắn hậu quả sẽ lây ra cho những người xung quanh chúng ta. Hãy nghĩ khi đó hoàn cảnh sẽ ra sao. Chắc chắn các bác sĩ,y tá sẽ rất mệt nhọc không có thời gian nghỉ ngơi. Tiếp theo là tới việc ai ai cũng hoảng loạn khi nghe tin dịch covid này như là một ngày tận thế của trái đất và đi mua hàng hóa, tích trữ đồ ở khắp nơi. Nhưng bạn đâu biết bên cạnh đó còn có những con người mở các quán bán miễn phí, phát cơm , thức ăn miễn phí cho dân . Nếu như bạn biết cách bảo vệ cơ thể mình tốt thì sẽ không sao đâu. Ví dụ như rửa tay bằng xà bông sau khi đi v/s , ăn chín uông sôi, đeo khẩu trang khi ra ngoài, cách xa người bị lây bệnh đặc biệt nếu bạn thấy trong người ho sốt thì nên đến ngay bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sức khỏe là trên hết ! Con người Hải Dương cố gắng ngà ngày một giữ gìn , chăm sóc cho bản thần mình để Dịch Covid_19 nhanh biến mất nhé !!!