Nhan đề: mái trường và thầy cô
Nhớ những ngày khi em còn thơ dại
Bước đến trường trong đôi mắt ngây ngô
Mắt rưng rưng rồi dụi vào áo mẹ
Nước mắt rơi rồi lặng lẽ khóc òa
Thời đó là thời em lớp 1
Bước vào trường còn bỡ ngỡ bơ ngơ
Mà giờ đây mái trường sao yêu quá
Những kỉ niệm đã theo suốt năm năm
Nhớ thầy cô ngày ấy thầy cô còn dìu dắt
Vậy mà giờ cũng đã bước qua rồi
THầy cô ơi muôn đời luôn thương nhớ
Khắc ghi lòng mãi mãi sự yêu thương
Bao năm tháng giờ đi qua hết cả
Mái trường ơi giờ năm cuối cắp rồi
Nhưng lòng em một đời không quên hết
Những công ơn thầy cô đã trao cho!
@Như Tỷ Tỷ
@Olympia
Tỷ Tỷ gửi! Xin thề bảo đảm nos mạng