Môi trường học đường luôn gắn liền với những điều tốt, điều hay, điều ý nghĩa. Môi trường ấy cho ta giáo dục, tri thức và giúp ta lớn lên từng ngày. Tuy vậy, trong môi trường ngỡ tưởng luôn văn minh, luôn đẹp tươi ấy cũng đang tồn tại những hiện tượng chưa đẹp. Nhìn vào những cổng trường, nhìn lên sân trường, những rác thải từ quà vặt khiến ta không khỏi lưu tâm. Từ khi nào, từ khi nào mà ăn quà vặt lại trở nên quen thuộc đến vậy.
Ăn quà vặt không xấu. Đúng là có thực mới vực được đạo. Nhưng liệu sẽ ra sao và như thế nào nếu ăn quà vặt đax, đang làm xấu hình ảnh học sinh, hình ảnh mái trường với các vấn đề sức khoẻ, văn hoá, ứng xử? Dù ta có lựa chọn ăn uống hay hành xử ra sao thì cũng hãy nhận thức đúng đắn để là một bản thân tốt hơn mỗi ngày.