Tác phẩm Bài học đường đời đầu tiên của Tô Hoài đã khắc họa rõ nét hình ảnh chú Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính nết còn kiêu căng, xốc nổi. Chú Dế Mèn trong bài có vẻ ngoài đẹp đẽ của tuổi trẻ. Cũng chính vì thế mà tính nết chú rất kiêu căng, luôn tỏ thái độ trịch thượng, thậm chí dám cà khịa tất cả bà con trong xóm. Trong một lần trêu chọc chị Cốc, Dế Mèn đã rut ra bài học đường đời của mình. Lúc đầu, Dế Mèn hả hê vì trò đùa của mình. Khi nghe thấy tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt, nó sợ hãi, nằm im thin thít. Dế Mèn sau đó rất hốt hoảng, lo sợ, bất ngờ trước cái chết và lời khuyên của Dế Choắt. Cuối cùng, Dế Mèn đứng lặng trước mộ của Dế Choắt, vừa hối hận, buồn bác rồi rút ra bài học đường đời cho mình : ở đời mà có thoai hùng hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng mang vẫn vào thân đấy.