Trong hành trình học tập , chắc hẳn ai cũng có một người bạn thân để chia sẻ những niềm vui . Với tôi , Hoa là người bạn mà tôi yêu quý nhất . Hoa có làn da hơi ngăm ngăm , đôi mắt hiền lành như con nai vàng . Hoa còn buộc tóc đuôi ngựa và rất thích mỉm cười với mọi người thật tươi . Ấy vậy mà với tôi , nụ cười ấy thật tỏa nắng làm sao ! Hoa thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong học tập . Có những bạn học sinh còn học yếu hay không hiểu bài thì Hoa đều giảng cặn kẽ , tỉ mỉ . Hoa cũng rất tháo vác trong công việc lao động . Do tính cách hòa đồng , năng nổ nên Hoa được mọi người rất quý mến . Hoa thật là cô gái không chỉ tốt bụng mà còn hiền lành làm sao ! Hoa cũng giúp đỡ tôi rất nhiều trên lớp . Mỗi lần tan học , Hoa đều sẵn sàng cùng làm bài tập với tôi . Tôi mến Hoa vô cùng ! Hoa không chỉ là một người bạn thân mà Hoa còn làm cho thời đi học của tôi thêm vui vẻ .
( p/s : văn biểu cảm thì mình nghĩ bạn nên dùng mấy câu cảm thán nhé ! )