Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
- Những khóm tre quê tôi mọc thành những cụm to với những cây tre đứng hiên ngang thẳng tắp như một người anh hùng oai vệ
- Thân tre cao thật cao, được chia thành nhiều đốt. Thân tre có màu xanh đậm, to bằng cổ tay người lớn
- Lá tre mảnh, nhỏ bằng một nhón tay, cũng mang màu xanh tươi
- Mỗi lần có cơn gió nhẹ đi qua những lá tre lại xào xã như đang nói chuyện, vui đùa với nhau
- Tre là loại cây rất ít khi ra hoa, từ bé đến giờ tôi mới chỉ nhìn thấy hoa tre một lần, nó nhỏ nhỏ, màu trắng như những bông tuyết li ti
- Rễ tre thuộc loại rễ chùm, màu nâu. Chúng thi nhau cắm xuống đất để hút chất dinh dưỡng cho cây
- Khi cây tre mới mọc lên người ta gọi đó là búp tre, nó được bao bọc trong một lớp vỏ dày để giúp tre tránh khỏi sự tấn công bên ngoài và có thể phát triển khỏe mạnh.