Ai cũng có 1 thời ngây thơ, mê mẩn về 1 idol nào đó, tôi cũng vậy. Nhớ lại ngày đó, tôi là fan cuồng của BTS, khi đó BTS đến Việt Nam tổ chức 1 buổi concert, sau khi biết tin tôi đi mua luôn vé. Từ hôm đi mua vé về, không hôm nào tôi không cầm nó theo mình, như là vàng bạc, châu báu vậy. Cuối cùng ngày tổ chức concert cũng đến, tôi đến rất sớm, trước giờ tổ chức khoảng 5, 6 tiếng, tuy vậy khán đài đã đông nghịt người rồi. Ngồi đợi 1 lúc, bỗng nhiên có 1 chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng, fan hò hét, náo loạn chạy ra đó, tôi cũng chạy theo. BTS bước xuống, rõ ràng là mình đã định hét thật to nhưng sao khi BTS bước qua mắt tôi, vô thức nhìn về phía tôi nở một nụ cười ngọt, tim tôi như nhảy ra ngoài, đơ người ra. Tôi thấy thật tuyệt vời, chưa bao giờ có cảm giác sung sướng như vậy. Đến buổi biểu diễn, BTS biểu diễn rất cuồng nhiệt. Tự nhiên lại có cảm giác như chỉ biểu diễn cho mình tôi xem vậy. Đó là 1 kỉ niệm không bao giờ tôi có thể quên, nó đã ấn 1 dấu sâu sắc trong lòng tôi mất rồi.