có 1 bác thợ săn nuôi 2 con chó, 1 con chó sói tên len và 1 con chó thường tên than. 2 con chó này thường rất lười và chuyên ỷ vào chủ. một hôm người chủ quyết dạy cho nó hết tật xấu. ông thử bỏ đói chúng trong 1 tuần và để chúng tự kiếm ăn. ngày đầu chúng vẫn ỷ lại nhưng bác thợ săn không quan tâm . chúng bắt đầu thấy đói 2 con bắt đầu than vãn. con len nói:
" than ơi , tôi thấy ông thật hào phóng và rộng lượng lắm nên ông đi vào rừng lấy hoa quả về ăn đi"
Than đáp: Lạy trời, tôi đau hết cả chân đây, bụng thì cứ òng ọc. sao hôm nay mãi chưa thấy ông chủ cho chúng ta ăn vậy?
" chắc ông chủ bận đến mai chúng ta sẽ được ăn bữa thịnh soạn cho xem"
nhưng rồi 2, 3 .4 ngày sau chả thấy bác thợ cho chúng ăn. chúng sốt ruột choàng vai nhau, lết thân đi kiêm hoa quả trong rừng. cuối cùng thì chúng cũng tự vận động và tự kiếm ăn.
Về đến nhà thấy ông chủ hài lòng thì chúng đã hiểu. 2 con chó vẫy đuôi và làm việc. chó sói thì đi săn với bác thợ còn con than thì giữ trách nhiệm canh nhà