1. Mở bài
Cả lớp đang học bài chăm chú bỗng có tiếng trống "Tùng....tùng...tùng" vang lên. Điều đó làm các bạn học sinh hoảng hốt và có chút lo sợ vì không biết có vấn đề gì xảy ra, vì không biết liệu có bạn nào bị thầy Hiệu trưởng khiển trách. Cô giáo thấy vậy liền bật cười sảng khoải và cất giọng nói nhẹ nhàng "Các em ra chơi thôi. Chúng ta đã trải qua hai tiết học vất vả rồi". Nghe vậy, không khí lớp học như vui tươi hẳn lên, chạy ra sân trường như đàn chim vỡ tổ. Do vậy mà cảnh sân trường lúc này mới thật nhộn nhịp và huyên náo làm sao!
2. Kết bài
Giờ ra chơi trôi qua nhanh chóng, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã vào giờ học. Chúng em nhanh chóng trở về lớp, gương mặt ai nấy cũng rạng rỡ, vui tươi và đáng yêu. Thời gian ra chơi tuy ngắn nhưng đã đem lại cho chúng em những giây phút sảng khoái cả về vật chất và tinh thần. Nhờ đó mà chúng em có thể học tập tốt hơn.