@nee.
#nocopy!
~~~ Tham khảo akk ~~~
Mở bài 1 :
Màu - một danh từ chỉ sắc độ ở mảng Nghệ Thuật. Bạn biết không, màu còn mang theo nhiều nghĩa và có cả lớp nghĩa dành cho riêng cho chúng ta. Mỗi người sẽ có một gam màu cho riêng mình. Và màu ấy có thể là tượng trưng cho cuộc đời, cho tính cách và cho hoàn cảnh của mỗi một ai trong chúng ta.
Mở bài 2 :
Trong cuộc sống, mỗi người đều có một cá tính riêng biệt, một lối sống và một hoàn cảnh khác nhau. Và những điều ấy được gọi là màu. Lúc này màu sẽ không đơn thuần là sắc độ nữa mà sẽ trở thành sắc màu tượng trưng cho mỗi cá thể trên trái đất này.
Mở bài 3 :
Ở xã hội này, có người tốt và sẽ có người xấu. Có những con người luôn vui tươi, nụ cười luôn ở trên môi. Có người thì tẻ nhạt, u sầu sống qua ngày. Những cảm xúc ấy cũng được gọi tên là Màu - màu cuộc sống. Có bao nhiêu cá thể thì sẽ có bấy nhiêu gam màu tạo ra.....
Học tốt nekk ^•^