Mấy hôm nay trời nóng bức . Cả thành phố chìm trong ko khí ngột ngạt , nóng nực, kiến người ta khó chịu .Bỗng có cơn gió mát lạnh luồng thổi qua báo hiệu trời sắp mưa to
Trước khi mưa , mây đen kéo đến khắp cả mặt trời và có giò thổi mát lạnh . Mây kéo đến được vài phút thì bỗng mưa rơi xuống . Mưa rơi lẹt đẹt xiên xẹp theo làn gió mưa nặng hạt dần ,tuôn xối xạ liên tục xuống mặt đất . Sấm xét btws đầu nổi dậy , ầm ầm vào lỗ tai như muốn thoát tim . Mưa lớn dần chảy lênh láng ngập ngõ, ngập cả khu phố ,....Cây đu đưa như muốn ngã xuống . Những chiếc áo mưa chạy xe vút qua . Mưa bắt đầu tạnh lá còn động lại vãi hạt mưa . Tiếng xe ầm ầm ngoài đường .
Cơn mưa xưa ik nóng nực , tức giận của mọi người . Mọi người thấy thoải mái dễ chịu , vui vẻ ,...Cơn mưa có lúc có hại nhưng đôi lúc làm mọi người khó chịu . Nhưng cũng nhờ cơn mưa ấy giúp chúng ta thoải mái , vui tươi hơn . Cơn mưa rất đáng yêu đúng ko