Đã bao giờ bạn tự hỏi cuộc sống này sẽ ra sao nếu không có tình yêu thương? Phải chăng mọi người sẽ đối xử với nhau giống như những chiếc máy ở trong một công xưởng làm việc, chỉ cần biết đến kết quả, không cần quan tâm đến cảm xúc và sự gắn kết với những người xung quanh. Một xã hội không có tình yêu thương như vậy có thực sự đáng sống hay không? Và điều này cũng giống như quan điểm của thiên tài văn học Victor Hugo "Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời, không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được". Nếu ví cuộc sống này là một vườn hoa, thì tình yêu thương chính là tia nắng. Khi không có nắng thì hoa sẽ chẳng thể nở được, vườn hoa cũng chẳng thể nở hoa lan tỏa hương sắc cho cuộc sống. Cuộc sống mà không có tình yêu thương thì sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp và đáng trân trọng cả.