MB:
Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thuần khiết và đáng trân trọng nhất mà mỗi người cần có. Tình cảm ấy như cái gốc rễ, cái cội nguồn để cho những tình cảm tươi đẹp khác sinh sôi, nảy nở. Ấy thế nên thứ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình đã nuôi dưỡng mỗi người lớn lên một cách hạnh phúc.
KB:
Những điều trên đã quá ư là rõ để mỗi người chúng ta thấy được trong tình cảm gia đình sự thiêng liêng của ông bà,cha mẹ; sự hiếu thảo của người cháu, người con hay sự hòa thuận của anh em. Tất cả những tình cảm ấy góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, cuộc sống con người trở nên phong phú hơn bất kì điều gì. Vì vậy khi còn có thể, mỗi người trong chúng ta hãy giữ gìn và trân trọng hết sức tình cảm gia đình.