Mở bài: Trong các giờ học, em yêu thích nhất là giờ văn của cô Ý. Nó mang đậm bản sắc dân tộc qua những văn bản mà cô dạy, qua giọng đọc đầy trìu mến và đầy cuốn hút của cô. Nhưng giờ làm văn chính là giờ mà em yêu nhất, là lúc em thả hồn mình qua những con chữ và là lúc ngắm nhìn cả lớp học chìm vào yên lặng mà em rất hiếm thấy
Thân bài: Vào những lúc hiếm hoi như thế, cả lớp ai ai cũng như chìm vào bầu không khí của riêng mình. Ai cũng theo đuổi những ý tưởng của bản thân nên lớp em rất yên lặng. Trên bục giảng tiếng cô giáo gõ bàn và đốc thúc mọi người viết văn. Và dường như mọi vật ở ngoài thiên nhiên cũng chìm vào bầu không khí văn chương ấy. Những chú chim vành khuyên hót vang như muốn tạo cảm hứng cho mọi người. Không khí của trời mùa hè se se nóng , nhưng thỉnh thoảng cũng có một vài cơn gió nô đùa tạo cảm giác thoải mái cho mọi người. Nắng đẹp, văn hay, gió mát. Thật thú vị biết bao
Kết bài: Sau một tiết làm văn đầy hứng khởi, em luôn tự nhủ với mình rằng, cần phải đọc sách nhiều hơn để có những bài văn hay hơn nữa