Xin chào mọi người, mình tên là... . Chắc hẳn trong nhà mẹ là người nghiêm khác nhất nhỉ? Mẹ mình cũng vậy đấy và đã có nhiều lần mình đã oán trách mẹ mình, nhưng đến 1 ngày mình đã hiểu tình yêu của mẹ dành cho mình sâu đậm biết nhường nào. Bây giờ mình xin kể chuyện về mẹ mình.
Mẹ mình tên... , nay mẹ mình cũng đã gần... tuổi. Mẹ mình làm công nhân ( VD ) , một công việc cũng chỉ đủ kiếm cơm. Mẹ là người phụ nữ duy nhất trong gia đình và cũng chính là trụ cột chính trong gia đình . Lâu nay mẹ rất nghiêm khắc đối với mình, nhất là trong việc học tập. Mỗi khi về đến nhà mẹ lại bắt mình học bài . Nhiều lúc thấy lười mình lại xin mẹ cho làm việc nhà phụ mẹ để khỏi phải làm bài, mẹ thấy vậy liền nói :" Khi nào học bài xong mà rảnh thì hãng phụ mẹ làm việc nhà". Có lúc, tan trường đám bạn rủ mình đi chơi, khi về nhà mẹ trợn mắt quát mình dữ lắm, tưởng như " trời sập " ấy. Mình đã nghĩ mẹ là người ác độ nhất trên thế gian. Rồi đến một ngày mình cũng hiểu được tình cảm của mẹ . Hôm ấy, mình cũng đi học như bình thường, vì nhà gần nên mình đi bộ đến trường, không may có ông say bia đi trên đương đụng phải mình. Thế rồi mình ngất đi lúc nào không hay.
Mình bỗng nhiên tỉnh dậy, thì thấy mình đang ở trong bệnh viện , ngay bên cạnh không ai khác chính là mẹ mình. Ngay lúc ấy mình mới hiểu được tình cảm của mẹ mình đối với mình như thế nào.