Bài làm:
Nhan đề: Bài thơ tặng thầy cô nhân 20/11
Hôm nay 20/11
Viết thơ này em tặng thầy cô
Mới ngày nào em còn rất nhỏ
Mà giờ đây em lớn khôn thê này!
Công thầy cô sao đáp đền cho xuể
Bao năm tháng cho em kiến thức đẹp
Kiến thức ấy giúp đời em khôn lớn
Cảm ơn thầy cũng xin cảm ơn cô
Một năm, thầy cô có một ngày
Đây là ngày đặc biệt với thầy cô
Và em đây cũng xin đc nói hết
NHững lời ủ ấp sâu tận đáy lòng
THầy cô ơi bao tháng ngày mong mỏi
Em cảm ơn thầy cô rất là nhiều
Vầng tri thức vẫng muôn đời chiếu sáng
THầy cô, người dìu dắt chúng em!
@Sư Tử Hà Đông
@Olympia
Hoàn toàn no mạng
Sư Tử strawerberry gửi bn, thơ dở nhận giúp mik>hok và thi tốt!