Nhà em có một cây xương rồng, nó bé lắm nhưng đầy gai. Cả nhà em ai cũng thích chăm sóc nó cả. Em đặt tên cho nó là Mec, em nghĩ để Mec làm đẹp cho góc học tập hay những nơi khác sẽ không quá khó . Nó không cần tưới quá nhiều nước, 1 tuần em chỉ tưới cho cây 1 – 2 lần vì cây tưới nhiều thì sẽ bị úng mà nếu em không tưới thì cây sẽ bị yếu đi. Mỗi sang em thường cho chậu xương rồng ( bạn Mec ) của em tắm nắng khoảng 4-5 tiếng. Em trồng xương rồng trong chậu nên có lớp sạn sỏi hoặc sỉ than dưới đáy chậu để chậu có thể thoát nước tốt tránh ngập úng.. Mỗi khi cây ra hoa em rất vui vì em xem cây hoa giống như người bạn đang cổ vũ em để em vươn lên những lúc buồn bã nhất. Nhờ có sự góp mặt của cây hoa mà góc học tập của em đã them phần rạng rỡ trong mắt của mọi người khi nhìn vào. Vì thế mà em yêu quý Mec lắm! Quả thật họ xương rồng rất " dũng cảm" nó vẫn chịu được sức nóng của sa mạc. Mà vẫn ko bị chết Mec nhà em cũng vậy đấy nó luôn tươi cười dù cuộc đời có khổ đi chăng nữa. Và em mong rằng cuộc đời của mọi người luôn vui vẻ và thăng hoa như Mec vậy.