Ngày xưa có 2 anh em nhà nọ , vì ch mẹ mất sớm nên 2 anh em phải chia tìa sản sản với nhau , người anh tham lam lấy hết của cải . Chỉ để cho người em 1 cây khế .
Vợ chồng người em cần cù , chăm sóc cho cây rất chu đáo . Nên cây sai trĩu quả , quả nào quả đấy to bằng 1 gang tay . Người em và vợ hớn hở chạy ra chợ bán một nửa số khế , nhưng ngày hôm sau 1 con chim  ở đâu bay đến ăn hết chỗ quả trên cây , vợ chồng nhà người em thấy vậy liền bảo : 
- Cơ nghiệp vợ chồng tôi chỉ có ngần ấy! Chim ăn hết thì biết trông cậy vào đâu khi ngày ba, tháng tám! 
bỗng con chim cất tiếng nói :
- Ăn 1 quả trả 1 cục vàng , may túi ba gang mang đi mà đựng 
biết là chim thần 2 vợ chồng cuống cuồng đi tìm túi ba gang . Ngày hôm sau người chồng leo lên lưng chim để lấy vàng 
Lại trèo lên mình chim, người em một tay giữ lấy túi vàng, một tay ôm lấy cổ chim. Đại bàng vút bay qua biển rộng sông dài, băng qua những dãy núi đồi, vượt qua những cánh đồng lúa xanh rì... Trước mắt anh, làng cũ thân thuộc đã hiện ra. Đại bàng lượn ba vòng xung quanh cây khế, nhẹ đáp xuống sân. Khi người vợ trẻ chạy ra đón chồng, xách hộ cái túi ba gang đựng đầy châu báu đưa vào nhà, thì đại bàng cũng vút bay lên chín tầng mây xanh.
Vợ chồng người em trở nên giàu có từ đó.
vợ chồng người anh nghe thấy tin đồn liền hớn hỏ sang nhà người em , đổi nhà lấy cây khế . Mọi chuyện vẫn diễn ra đúng như vậy trừ khi người anh đến đảo vàng , khác với người em cần cù siêng năng . Thì người anh lấy rất nhiều vàng , đợi khi chim giục mãi thì khắn mới chịu lên . Đi giữa đường gió mạnh quá , chim mỏi nghiêng cánh . Thế là người anh rơi xuống biển .