Trong bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông em thích nhất là mùa Hạ, lý do em thích một mùa hạ một phần mùa hạ là mùa có sinh nhật của em, một phần là được nghỉ hè.
Sau một năm học, kéo dài chín tháng học không ngưng nghỉ, thì học sinh sẽ nhớ đến một mùa mà học sinh ai cũng thích đó chính là mùa hè. Sáng hôm nay, ngủ dậy như thói quen em sẽ đánh răng rửa mặt đi học và hôm nay cũng không ngoại lệ, em từ trên phòng chạy hớt ha hớt hải xuống đánh răng, rửa mặt và còn kêu mẹ: "Sao hôm nay, mẹ không gọi con dậy đi học, trễ rồi nè!" Lúc đó, cả nhà cười em rồi, anh em nói: "Mày bị khùng hả! nghỉ hè rồi mà còn đi học gì nữa" Lúc đó, em sực tỉnh mặt đỏ bừng rồi nói: "Ờ ha!" Sáng ra, em bước ra ngoài đường thì thấy hôm cảnh hôm nay: ôi chao! thật là yên tĩnh", vì học sinh không đi học nên các hàng quán cũng ít mở cửa, mùa hè các cô chú công nhân cũng không có nhiều việc để làm. Nhìn lên bầu trời những đám mây cứ trôi một cách nhẹ nhàng yên ả. bầu trời bình thường sẽ có một làn khói đen làm cho nó âm u, nhưng hôm nay các nhà máy ít hoạt động, nên nó cứ cao xanh vời vợi. Ngoài đường, bình thường sẽ có rất nhiều khói bụi nhưng hôm nay cũng ít lại không khí ôn hòa dễ chịu biết làm sao!! Chiều đến, đám bạn em rủ em ra bãi đất trống gần nhà em chơi, vì học nhiều nên khi được đi chơi như vậy đứa nào cũng vui vẻ cười như chưa từng được cười. Nghưng không chỉ chơi không nhỏ lớp trường lớp em lâu lâu cũng bắt các bạn đến nhà nó để học nhóm để ổn định kiến để sau khi chở lại trường không bị bỡ ngỡ.
Thấm thoát, đã hết ba tháng hè. Cảm giác lúc này vừa vui vừa buồn, nhưng có lẽ buồn nó khá là nhiều còn vui chỉ có một phần thôi và em nghĩ chắc học sinh nào cũng như em là cái chắc. Em rất yêu mùa hè mùa hè là mùa học sinh được nghỉ ngơi thư giản sau những ngày, tháng học vất vả. Mùa hè giúp học sinh được vui chơi xả sì - troét làm cho hiệu quả học tập cao và tốt hơn gấp nhiều lần.
_Chúc bạn học tốt_