Từ xa xưa, nhân dân ta đã luôn san sẻ, nhường nhịn lẫn nhau. Trong những cuộc kháng chiến gian lao, vất vả mà đặc biệt là khi đối mặt với nạn đói 1945, thực hiện khẩu hiểu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", nhân dân ta đã cùng đồng lòng góp gạo, góp tấm chăn vừa để phục vụ kháng chiến, bày tỏ lòng chân thành và cảm kích tới những người ở tuyến đầu lửa đạn vừa để giúp đồng bào nghèo khó có cơm ăn. Trong thời bình, tinh thần cao quý ấy vẫn được phát huy cao độ. Tiêu biểu như trước đại dịch covid 19 hiện nay, những "lá lành" đã giúp đỡ, yêu thương "lá rách" bằng việc quyên góp, bù đắp gạo, thuốc men,... Hơn hết, đối với những người ở khu vực cách ly, nhân dân ta không hề dị nghị, xa lánh mà lại yêu thương họ hết mực. Bên cạnh đó, dân ta còn giúp Chính Phủ về vật chất để giúp những đồng bào đang cư trú ở nước ngoài được về nước, được mẹ Tổ quốc âu yếm, yêu thương.
Tình người chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Có tình yêu thương, sự san sẻ, đùm bọc giữa con người với con người, đất nước ta sẽ phát triển bền vững. Không có sự sẻ chia, chung tay giữa các dân tộc anh em trong một nhà, đất nước sẽ chẳng thể nào phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu. Cạnh bên những người luôn giúp đỡ người khác vẫn còn có những kẻ sống chỉ biết chuộc lợi. Tiêu biểu như khi đợt dịch bùng nổ, có biết bao nhiêu nhà thuốc đã cung cấp thuốc, dung dịch sát khuẩn và khẩu trang miễn phí cho người dân.
Thật vậy, mỗi người sống hãy biết yêu thương, sẻ chia, nhường nhịn lẫn nhau. Có như vậy, đất nước mới giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
@Đào
𝔁𝓲𝓷 𝓬𝓪̂𝓾 𝓽𝓻𝓪̉ 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓱𝓪𝔂 𝓷𝓱𝓪̂́𝓽