- Thế giới xung quanh ta luôn có những người tốt và kẻ xấu. Người tốt thì họ làm vì việc thiện, họ giúp đỡ mọi người mà không quan tâm đến cái họ nhận được là gì. Còn kẻ xấu thì lại khác, bọn chúng chuyên đi cướp bóc, lừa lọc, buôn bán hàng giả dẫn tới tác hại tiêu cực cho người dùng, nhma không vì thế mà họ ăn năn, hối lỗi,...ngược lại còn làm việc đó 1 cách tàn bạo và ác độc hơn. Qua câu chuyện cho ta thấy được mặt tốt của xã hội, người tốt không bao giờ nghĩ cho mình mà chỉ nghĩ cho những người xung quanh. Như cô giáo trong truyện, nhận thấy đc mắt của học sinh có dấu hiệu nhìn kém, không bình thường nên đã đưa hc.sinh của cô đi khám.
Cô đưa cho học trò mình 1 cặp kính mắt để duy trì độ cận thị mà không hề lấy tiền. Bởi vì, trước kia cô cũng từng có một quá khứ như thế, cô chỉ muốn giúp những người giống như cô đc nhìn thấy ánh sáng, không phải sống trong bóng tối và phải có người dẫn đường. Cô đã đáp lại ơn của lão bà bằng cách tặng kính cho một cô bé khác với tấm lòng tận tụy, và trong trái tim cô đã hoàn toàn làm chủ đc bản thân, không bị dục vọng xâm chiếm mà làm điều bất lương.
Ngoài ra, cô còn dạy cho cô bé ấy 1 bài học vô cùng quý giá. giờ đây cô bé không còn cảm thấy ngại ngùng khi nhận được cặp kính ấy mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ, cảm thấy hạnh phúc khi gặp 1 cô giáo tốt như thế. Hy vọng cô bé ấy sẽ làm được việc tốt như cô giáo ấy, trở thành 1 người mà ai cũng quý mến và tự hào.
- Chúc em học tốt, hy vọng bài văn của chị khum bị lạc đề :'(
- Nhớ cho 5sao + ctrlhn nhea :33
#Hynn ·ω·