Mấy ngày nay trời nóng đổ lửa, cây cối thì héo khô, mọi người chỉ mong rằng có một cơn mưa. Và vào buổi trưa hôm qua, cơn mưa mà mọi người mong chờ nhất đã đến.
Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, che lấp cả một vòm trời xanh thẫm. Đâu đó những chiếc lá "xoạt xoạt" nói chuyện thì thầm với nhau, còn những chiếc lá dưới đất trôi theo gió như đang phiêu lưu mọi nơi. Khoảng mười phút sau, gió điên cuồng thổi làm cây cối nghiêng ngả, người đi bộ trên đường cũng khó đi lại vì sức gió. Bỗng từ đâu một tia chớp vàng giáng xuống như xé toạc cả bầu trời. "Lách tách... Lách tách" tiếng hạt mưa nhỏ nhẹ dần dần nặng hạt hơn, khiến cho mọi người rảo chân bước vội, xe cộ trên đường cũng lăn bánh nhanh hơn!
Sau bao lâu chờ đợi, những hạt mưa thi nhau hôn lên đám lá cây khiến cho chúng reo lên mà vui sướng. Mưa rơi tí tách, nhảy múa vui vẻ như một lễ hội dành cho cây cối vậy, rộn ràng trên những mái nhà và cong đường. Có những đứa trẻ chạy ra đường rồi chạy nhảy với nhau, tiếp cười rộn rã giòn tan, đấy là điều thú vị của mưa đấy!
Sau một hồi nô đùa, chạy nhảy, mưa ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa chậm chân đang vội vã chạy theo các bạn về đích. Nước mưa trên mặt đường thi nhau chảy vào những rãnh cống hai bên hè phố trả lại mặt đường sạch bóng. Cây cối hả hê khoe đám lá xanh mướt vừa được tắm gội của mình. Trời trong xanh, cao vời vợi, trên đường đã xuất hiện vài ti nắng len lỏi tinh nghịch. Mọi người và xe cộ lại hối hả trên đường trong không khí mát dịu sau cơn mưa.
Cơn mưa đúng lúc đã đem lại sự sảng khoái, dễ chịu, xua tan đi cái sự mệt mỏi hàng ngày vì oi bức. Đối với mọi người, cơn mưa thật đáng yêu, cần thiết và có ích.
Nếu đc thì cho mik xin hay nhất cho nhóm dứi ẹ:v