Trên sân trường nhà em có rất nhiều loại cây: cây bàng, cây xà cừ, cây bằng lăng, cây phương. Loài cây nào cũng có đặc trưng và vẻ đẹp riêng của nó. Nhưng em vẫn thích nhất là cây phượng . Cây phượng đã nhiều tuổi lắm rồi. Thân cây to đến mấy người ôm không xuể hết. Tán phượng thì xòe rộng ra như cái dù khổng lồ trùm lấy một khoảng sân rộng, che bóng mát cho tụi nhỏ chúng em.Hoa cây phượng có một màu đỏ thật đẹp. Lá cây phượng có màu xanh lá. Lá phượng rất đặc biệt, mỗi cành có rất nhiều cành lá, trên mỗi cành lá lại có nhiều lá con.. Đặc biệt là cây hoa phượng khi mình chạm tay vào hoa khép lại giống cây hoa trinh nữ. Hoa phượng thường nở vài mùa hè là lúc các bạn học sinh nghỉ hè. Vì sao tuổi học trò chúng em lại yêu hoa phượng đến thế. Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng hay nghe tiếng ve cất tiếng là lòng em lại nôn nao quá.