Trời oi nồng. Mây đen vần vũ. Phía đông, một mảng trời đã bắt đầu xám xịt và sắp lan ra cả bầu trời mênh mông này.
Gió đã nổi lên. Những tán cây đu đưa theo gió. Những chiếc lá bên đường bay tứ tung. Lộp độp...lộp độp... Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Một lúc sau, mưa ào ào đổ xuống. Mọi người đều chạy đi trú mưa. Các con vật cũng cuống quýt đi tìm chỗ trốn. Những chiếc lá vẫy tai run rẩy. Những chiếc xe chạy vội làm nước bắn tung tóe. Từ trong nhà nhìn ra chỉ thấy một màn nước trắng xóa. Mưa rơi lộp độp trên sân gạch.
Một lúc sau, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Sau cơn mưa, cây cỏ hoa lá là tươi tốt hơn tất cả. Những giọt mưa còn đọng lại trên lá lấp như những hạt ngọc lấp lánh dưới nắng trời rực rỡ. Phía xa, trên nền trời xanh thẳm lung linh một cầu vông bảy sắc như đưa em vào chốn thần tiên. Trong tán lá xanh lích rích tiếng chim của đám chào mào và vàng anh bay ra bay vào trong tán lá. Đàn gà con đi theo mẹ ra những chỗ nhiều nước để kiếm mồi. Chú mèo chạy ra tìm những chỗ khô rồi nằm ưỡn bụng ra phơi nắng. Mọi người chạy ra đường và tiếp tục làm những công việc hằng ngày.
Em yêu những dơn mưa mùa hạ vì nó đã gột bỏ cái nóng oi bức của mùa hè, đem lại cây cối tốt tươi và niềm vui trong cuộc sống.
* Trông ngắn thế thôi nhưng viết ra dài lắm.
Nó ngắn vì mình đánh máy đấy.