Bài làm
"Ò ó o o..."Tiếng gà gáy sớm như giục mọi người dậy.Những căn nhà bắt đầu bừng tỉnh sau tiếng gáy đó.Ông mặt trời đã nhô lên nhưng chưa cao lắm.Em ra ban công ngắm cảnh thành phố lúc sáng sớm.
Một lúc sau,trời bắt đầu nắng to.Đến trưa,trời đang nắng gay gắt bỗng nó dịu dần.Những đám mây đen không biết từ đâu kéo tới.Ông mặt trời bỗng nhiên bị che mất.Rồi em thấy lũ gà đang chạy trong sân thì chạy hết về truồng. Gió bắt đầu mạnh dần. Mây như mang hơi nước nặng trĩu che kín đen cả một góc trời.Đám cát bụi mù mịt như đáp vào mặt người đi đường ran rát. Trên đường, người mỗi lúc một thưa dần.Trời sầm sì một lúc,sấm nổ đùng đoàng. Chớp như xé toạc bầu trời đen kịt. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Tiếng mưa loong boong trong chiếc thùng hứng nước, đồm độp trên phiến nứa, gõ chan chát vào tàu lá chuối…Ban đầu mua chỉ lạch tạch vài hạt.Lúc sau,mưa như trút nước.Nó như thể có bao nhiêu trên trời là đổ xuống hết cả. Cây cối vui vẻ nhảy múa hai bên đường. Trên đường, lũ trẻ thi nhau đuổi chạy tắm mưa. Hai bên đường, loáng thoáng bóng người trú mưa. Chỉ một lúc sau , sân nhà em đã ướt nhẹp.Thế nhưng, chỉ một lát sau mưa đã tạnh dần. Lũ gà chạy ra kiếm mồi. Trời rạng dần. Những chú chim lại bay ra hót ríu ran. Bầu trời như cao và xanh hơn. Ông mặt trời xuất hiện,chiếu sáng trên vòm lá cây lấp lánh.Trời đã tạnh hẳn.Cơn mưa làm cho mọi vật ướt nhẹp nhưng mưa lại làm đẩy mạnh quá trình tiêu hóa. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, nước mưa có độ pH tương đương với nước cất và nước RO.
Cơn mưa đến và đi bất chợt. Nhưng chính sự bất chợt đó lại để lại những khoảnh khắc không thể quên. Nó làm dịu đi không khí oi nồng, ngột ngạt của mùa hạ đầy lửa, làm con người dễ chịu, thư thái để cảm nhận hương vị của cuộc sống.
Xin hay nhất ạ
@thanhtruc