I am a high school student. I go to school every day from Monday to Saturday. I am very busy with my studies. Sunday is my day off. On Sunday morning, I woke up later than usual. After breakfast, I go to my best friend's house and we usually go shopping in the downtown areas. Sometimes we go out to play in the countryside. In the afternoon, I like to rest in my room, read a book or listen to folk-style music. Then after dinner, I prepare my homework for the next day of the week and go to bed. Sometimes social activities are organized by the Ho Chi Minh Communist Youth Union of my school. We often go along the streets to raise money for charity or go to remote areas to help the poor. It makes my mind happy when helping the poor.
dịc sang tiếng viêt:
Tôi là một học sinh trung học. Tôi đi học mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy. Tôi rất bận rộn với việc học hành. Chủ Nhật là ngày nghỉ của tôi. Vào sáng Chủ Nhật, tôi thức dậy trễ hơn thường lệ. Sau bữa ăn sáng, tôi đến nhà người bạn thân và chúng tôi thường đi mua sắm ở những khu vực trung tâm thanh phố. Đôi khi chúng tôi đi chơi giải trí ở vùng nông thôn. Vào buổi chiều, tôi thích nghỉ ngơi trong phòng riêng, đọc sách hoặc nghe nhạc theo phong cách dân gian. Rồi sau bữa cơm tối, tôi sửa soạn bài vỡ cho những ngày tiếp theo trong tuần và đi ngủ .Thỉnh thoảng các hoạt động xã hội do Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh của trường tôi tổ chức. Chúng tôi thường đi dọc theo những đường phố quyên tiền để làm từ thiện hoặc đi đến những vùng xa xôi để giúp đỡ những người nghèo.Nó làm đầu óc tôi thấy vui vẻ khi giúp đỡ người nghèo.
Xin hay nhât nhé thank you🧡