I'm a big fan of books, so I spend most of my free time reading.
Books are about gaining more knowledge, books can bring many benefits, so my teacher and mother often advised me to read a lot of books, since childhood I had two bookcases. My mother asked me to read a book of about 365 pages in a week
In addition, in my spare time, I also join book forums to see reviews of good books or talk to others about books. Thanks to that, I have more friends with similar interests.
and I will always maintain this habit of reading book
văn ngắn thôi ạ
dịch
Tôi là một người rất thích đọc sách, vì vậy tôi dành hầu hết thời gian rảnh để đọc. Sách là để tiếp thu thêm kiến thức, sách có thể mang lại nhiều lợi ích, vì vậy cô giáo và mẹ tôi thường khuyên tôi đọc nhiều sách, từ nhỏ tôi đã có hai tủ sách. Mẹ tôi yêu cầu tôi đọc một cuốn sách khoảng 365 trang trong một tuần Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, tôi cũng tham gia các diễn đàn sách để xem các bài đánh giá về sách hay hoặc trao đổi với người khác về sách. Nhờ vậy, tôi có thêm nhiều người bạn cùng sở thích. và tôi sẽ luôn duy trì thói quen đọc sách này
xin câu tlhn ạ